chào các bạn đã đến blog của ý. chúc các bạn tìm được niềm vui đích thực của mình....hi

Lưu   Bỏ

I.......LOVE........YOU.......AND....ONLY....U

Lưu   Bỏ

hi...hí...hì

Lưu   Bỏ

Tham gia

18/05/2008

Sinh nhật

09/03/1992

Giới tính

Nữ

Lượt thăm

1,129

Hoạt động

Ảnh của bạn

Chưa có album

Xem toàn bộ

Hiển thị từ 1 đến 12 trong tổng số 75

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>

Video của y_babygirl

Đã đăng 0 video trong chuyên mục  

Gửi video

Blog

thơ tình

Viết lúc 21 giờ 32 phút ngày 22 tháng 8 năm 2008

*** Yêu nhau xin đừng gian dối

       Những ân tình đừng nói đầu môi

       Để lòng người không bạc trắng như vôi

       Và không trách sự đời mau thay đổi.

 

*** Ai bảo thơ là lãng mạn

      Xin một lần lãng mạng để yêu thơ

     Ai bảo yêu anh là đau khổ

     Xin một đời đau khổ để yêu anh.

 

*** Tôi đã yêu là yêu tha thiết

       Tôi đã ghét là ghét đắng cay

       Tôi đã buồn là buồn vô tận

       Tôi đã hận là hận thiên thu.

 

*** Trong mắt em anh là chàng hai lúa

       Sau lưng em anh là chúa đa tình

       Trong đường tình anh sang bằng tất cả

       Sau đường tình anh gục ngã vì em.

 

*** Luật pháp nào cấm nam yêu nữ

      Công lý nào cấm nữ yêu nam

      Giai cấp nào ngăn lòng chung thủy

      Sức mạnh nào ngặn được tình yêu.

 

*** Hoa hồng đẹp là hoa hồng sắc

      Thấy hồng cười đừng tưởng hồng yêu

      Hoa hồng đẹp là hoa hồng tàn bạo

      Hoa giết tình chẳng ngại chi đâu.

 

*** Trong lớp tôi ai là người giỏi toán

       Giải dùm tôi bài toán tình yêu

       Chứng minh rằng tôi yêu anh ấy

      Kết luận rằng anh ấy yêu tôi.

 

*** Trong lớp tôi ai là người giỏi họa

       Vẽ dùm tôi hai người đang yêu

       Vẽ làm sao yêu nhau hạnh phúc

      Vẽ làm sao mãi mãi yêu nhau.

 

*** Gắng học nghe anh mai làm bác sĩ

       Em sẽ là người bệnh của anh

       Trái tim em không chữa bằng y học

       Mà chữa bằng nhịp đập con tim.

 

       

      

 

 

 

 

 

Bình luận nhanh(Có 0 bình luận)

Gửi lời bình

Các bài viết trước:

Xem blog