Người Đi Một Nửa Hổn tôi Mất

Lưu   Bỏ

Một Nửa Hồn Tôi Bỗng Dại Khờ

Lưu   Bỏ

suonggio_doitraihp

Lưu   Bỏ

suonggio_doitraihp

Tham gia

15/05/2008

Sinh nhật

08/09/1991

Giới tính

Nam

Lượt thăm

1,231

Hoạt động

Ảnh của bạn

Chưa có album

photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo

Xem toàn bộ

Hiển thị từ 1 đến 12 trong tổng số 57

<< < 1 2 3 4 5 > >>

Video của suonggio_doitraihp

Đã đăng 0 video trong chuyên mục  

Gửi video

Blog

Trái tim vẫn còn đau

Viết lúc 20 giờ 45 phút ngày 7 tháng 6 năm 2008

Từng chiếc lá nhẹ rơi rơi rơi xuống hè phố vắng
khi đôi ta rời xa nhau
còn đâu nữa những dỗi hờn
trên đôi môi  em ngày ấy

Mùa thu  đến lá vàng rơi
Yêu thương  ta trao nhau rời xa tầm tay
từng cơn gió kéo đến  khẽ đưa em đi xa xa mãi
 Bỏ lai mình anh  giữa mùa thu hui quạnh

Dù chỉ một lần ta đến với nhau
Nhưng  anh vẫn mãi không quên đc em
mỗi khi anh nhìn lại dĩ vãng
chợt thấy lòng đau thật là đau
Người tình ơi anh đâu có lỗi chi
cớ sao em vội đi
hãy cho anh một lần gặp lại em người ơi
tìm mùa xuân trong giấc mơ.

Bình luận nhanh(Có 0 bình luận)

Gửi lời bình

Các bài viết trước:

Xem blog