KỈ NIỆM BỎ QUÊN

Lưu   Bỏ

Lưu   Bỏ

WELCOME!!!

Lưu   Bỏ

Quyen_lang_chuyen_tinh

Tham gia

14/12/2008

Sinh nhật

15/12/1991

Giới tính

Nam

Lượt thăm

2,089

Hoạt động

  • Chưa có lời bình nào cho các video của bạn!

Ảnh

Chưa có album

photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo
photo

Xem toàn bộ

Hiển thị từ 1 đến 12 trong tổng số 107

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>

Video

Hiện chưa có video nào

Blog

KHI GIO DONG VE

Viết lúc 11 giờ 1 phút ngày 17 tháng 12 năm 2009

 
Gió

Gió mơn man thổi….

Gió chợt se lạnh lại….

…. bỗng nhiên nhận ra…

….. Mùa Đông đã về!

Trời bắt đầu trở lạnh…

Phải chăng là để đánh thức trái tim đã ngủ quên?

Hay gọi dậy những thổn thức đang chờ được mở cửa???....

Ngày ấy…

Có cô bé yêu cái lạnh của mùa đông….

…yêu những cơn gió mùa…

…yêu những cơn mưa bất chợt…

…yêu cái cảm giác suýt xoa được nhâm nhi ly kem trong ngày lạnh giá…

…yêu 1 vòng tay ấm…

…và…

…yêu 1 người!!!...

...thả hồn mình theo gió…….

Gió chợt se lại….

..nhẹ thôi….

Nhưng cũng đủ để kéo Ta về hiện tại….

…đủ để xen ngang những dòng chảy của ký ức….

…đủ để xóa tan những bụi bặm muộn phiền!!!...

Mùa đông đã về!!!...

 
 
 
 
 
 
 

Có lẽ nào em lại yêu anh

 Khi trái tim anh đã dành cho

 người khác???

Nhưng, em đã yêu và đã chờ đợi...

 Có phải chăng em đã thay đổi

 hỡi người?

Nếu có gì lay chuyển được cuộc đời

Em sẽ đến với anh bằng

 tình yêu em có

Em là duy nhất trong anh chứ không

phải người thứ hai nữa!

Và em sẽ yêu anh - như anh yêu

 người ấy...bây giờ

 Nhưng anh có biết không, đó chỉ là

 ảo tưởng mơ hồ

Em vẫn là em và cuộc đời vẫn không

hề thay đổi

 Anh hãy hiểu và tin những lời em nói:

 " Rằng, em đã yêu anh"

 

Đêm lạnh quá sao em không về chung lối?

Để bàn tay xoa ấm mãi bờ vai

Đêm lạnh quá sao đường về chia hai

............mà ngẩn ngơ ngả rẽ đôi bờ

Có lẽ nào ! Ta thành người xa lạ

Khi đi tìm một nửa đời nhau

Có lẽ nào ! lần nữa chuốc thương đau

Chia tay nhau sao không lời hò hẹn

Em trăn trở giấc ngủ muộn màng

Anh một đời vá víu mảnh trăng tan

Trăng vỡ mãi nên hồn còn băng giá

Có lẽ nào!.. Em ngây ngô không hiểu

Rằng một ngày,

Một ngày sỏi đá cũng cần nhau?

 
 

MASTER TUYEN TRAN! WELCOME ! BẠN GHÉ THĂM BLOG CỦA TUI,CHÚC BẠN CÓ NHỮNG GIÂY PHÚT GIẢI TRÍ THƯ GIÃN

 

Bình luận nhanh (đã có 0 bình luận)

Gửi lời bình

Các bài viết trước: