
cái nài là do rãnh nên ngồi ziết chơi, chứ hok faj~ ngồi ziết đàng hoàng đâu, có j` góp ý dùm nghe
Nhẹ nhàng khe khẽ đung đưa
1 mùa me trắng mới vừa đến đêy
Dịu dàng, tinh khiết, thơ ngây
Hoa me trắng rụng trải đầy lối xưa.
Nụ cười trong nắng tươi xinh
Lung linh tỏa sáng bóng hình của ai
Dáng chiều trong nắng trải dài
Dáng em tha thướt để ai mong chờ.
Nắng chiều êm ả trải dài
Có cô áo trắng tóc cài hoa me
Thời gian nhè nhẹ vào hè
Để ai nhớ mãi màu me dịu dàng.
Nãy zờ tương tư hơi bị nhìu uj` ( muk` huk phải lăng nhăng àh nghe), zờ wa tới…thơ sầu thảm đi he…
bãi biển chiều nay chẳng vắng ng`
mình em với biển chẳng thành đôi
con sóng vỗ bờ tan dấu vết
cuốn đi tất cả nỗi lòng tôi…
Mới đây zui zẻ bên nhau
Mừh se0 em lại pỏ sau cuộc tình
Trái tim thay đổi bóng hình
Bỏ wên kỉ niệm, cuộc tình dở dang.
Còn đêy những zọt mưa sa
Kỉ niệm thuở ấy zờ là nỗi đau
Giữa màn mưa trắng ưu sầu
Mắt ai ngấn lệ, lệ màu zọt mưa.
Xưa kia tôi ở bên ng`
Lung linh nắng rọi em cười tươi xinh
Nay tôi trống vắng 1 mình
Em đi wên lãng mối tình của tôi…
R0aj`, x0ng 2 phần, zờ tới… bài đặc bịt 
Giọng em ríu rít sau xe
Xua đi cái nắng mùa hè chói chang
Xóa tan cả sự ngỡ ngàng
Giọng nàng êm dịu giữa hàng me xanh
Dáng em làm rối lòng anh
Hiện lên giữa những màu xanh dịu dàng
Nắng cài lên mái tóc vàng
Nhẹ bay trong gió, tóc nàng lung linh
Môi cười nắng tỏa tươi xinh
Giữa trời xanh thẳm trao tình cho ai…
Hết ruj` đóa, đọc xong đừng kiu tuj sến nház…