Mưa vẫn rơi hay nước mắt vẫn rơi
Hok xóa nổi tình yêu em đã có
Dẫu biết đơn phương là đau khổ
Nhưng sao lòng vẫn nói tiếng yêu anh?

Nhớ lắm nhưng em phải lạnh lùng
Chẳng thương chẳng nhớ chẳng chờ mong
Trời ơi khi đóng vai hờ hững
Tan nát tim em anh biết hok???

Người ấy tặng ai những nụ cười
Những lời thương mến xé lòng tôi
Trời ơi tình yêu là thế đó
Tan nát lòng tôi chết nửa người

Tạm biệt hay là vĩnh biệt đây
Một cuộc chia tay chẳng hẹn ngày
Biết có bao giờ ta gặp lại
Hay là vĩnh biệt kể từ đây???

Con gái ơi chớ nghe lời xin lỗi
Vì con trai họ giả dối mà thôi
Miệng lẽo đẽo anh yêu em tha thiết
Nhưng trong lòng lại nhớ kẻ khác cơ

Nếu một ngày tình yêu là cát bụi
Anh sẽ chẳng bùn đúng hok anh
Chỉ có em với trái tim tan vỡ
Ghép hình anh mà nước mắt tuôn rơi

trên nè hok phải là một bài thơ mà là nhìu bài thơ nghen!!!