TÌNH MUÔN THUỞ

Lưu   Bỏ

TIẾNG LÒNG

Lưu   Bỏ

TÌNH MUÔN THUỞ

Lưu   Bỏ

Tham gia

30/06/2008

Sinh nhật

07/02/1975

Giới tính

Nam

Lượt thăm

510



ĐỒNG ĐỘI



Bao năm trở lại Trường sơn

Vẫn đôi dép cũ, mũ sờn năm xưa

Trường sơn sáng nắng ,chiều mưa

Giọt mồ hôi trắng cho vừa nhớ thương

Tôi về cuộc sống bình thường

Cùng quay với đất mà vương nổi lòng

Trường sơn năm đợi tháng trông

Ngày tìm đồng đội đêm nằm chiêm bao

Núi cao, thác dữ, mưa trào

Chúng tôi tìm mãi đất nào mộ anh

Sườn mây, dốc nắng. chênh vênh

Khói hương vô định bồng bềnh lãng trôi

Anh là mộ chí trong tôi

Vườn xưa

Vườn xưa cây lại càng xanh

Mái tóc mẹ bạc sao anh chưa về

Nắng trèo mưa ngấm cành me

Lá như mời gọi anh về tháng năm

Mẹ già đã có em chăm

Vẫn vườn xanh đó trăng rằm hỡi anh!

Đôi ta như cánh chim xanh

Con lên núi, con đậu cành vườn xưa

Bưởi già gốc rể còn lưa

Vẫn thơm mái tóc nắng mưa đi về

1991


Bài viết trước: Hiền Lương một thuở

Bài viết sau: Trẻ em bị đầu độc bằng truyện tranh như thế nào


Gửi lời bình