† Çâµ ™ µt †»-†™£ov€ ƒðr£v€r™†-»

Lưu   Bỏ

___Oh d3pz4j___
0972.340.994

Lưu   Bỏ

:.♥.: Không Thương :.♥.: Không Nhớ :.♥.: Không Mơ

Lưu   Bỏ

Tham gia

06/07/2008

Sinh nhật

02/09/1991

Giới tính

Nam

Lượt thăm

3,117





La la la là la la lá la la là la là yeh yeh

La la la là la lá la la la la là là yo LK

Và rồi thì vẫn đứa bé đó trong đêm đông đôi chân đi run run đưa đôi tay xin nghiên miếng ăn nhưng sao ko ai cho tiền vào

Dòng đời mình nó chẳng ai ngó ngó đến nó mới ăn xin và lang thang bôn ba khắp nơi sách ngang nghèo sạch

Có những lúc đêm mưa rơi nước mắt nó ướt đẫm đôi má thấp lên những ánh dương đưa đây sáng trong cô đơn sưởi ấm con tim tìm về

Bao nhiêu yêu thương xưa wanh đâu đây

Vậy mà để nước mắt cứ rơi ấm cúng không gian xung wanh gia đình thật gần yeh

La la la la là la nó vẫn nói câu hát xưa

La la la la là la say trong muôn khúc ca wen thuộc

Rồi 1 ngày mới lại bao nỗi đau tàn thân héo khô mình nó bơ vơ

Cứ sống đâu biết ngày mai

Nó đói nó ko trách ai

Van xin run đôi bàn tay

Cho tình người lạc trong thời gian

Dặn lòng dặn lòng giờ nó sao cứ mãi buồn no no no no

Đôi chân chất chứa lê la lê la wo wo

Lang thang ngu ngơ vu vơ vu vơ wo wo

Xin ko ai cho xin ko ai cho wo wo

Đôi chân chất chứa lê la lê la lê la lê la

Thấp thoáng ánh sáng trên đôi chân ta khói trắng tan vào bóng đêm ru thân ai u mê với men cay điêu linh đêm nay đâu hay

Quá khứ bỗng chốc kỉ niệm dày xéo nuốt nước mắt tan vào trái tim đôi chân lê lang thang âm vang đâu đây bao đam mê nồng nàn (x2)

Rap:

Nó vẫn ngồi đó nó vẫn ngồi 1 xó lầm lũi trong đêm gió

Nghe gió lay cành nghe gió lay cành sương đêm vây wanh bước chân lênh đênh lênh đênh trong giá lạnh

Phố vắng tanh cơn mưa giờ cũng tạnh

Ngôi nhà tranh mái chiếu sao trời lác đác đôi vầng ngói

Viên gạch đỏ ánh sáng mập mờ dọc ngang đôi câu thơ vu vơ vu vơ nhẹ nhàng trong giấc mơ

Giấc mơ giấc mơ đó ko bao giờ thành hiện thực đâu

Nó lyrics on

http://music.yeucahat.com/song/Miscellaneous/26877-No~Lil-Knight.html

Giấc mơ giấc mơ đó bao lâu rồi cũng fải ngủ sâu

Ông trời ban số fận con người nó fải lận đận

Bản thân nó ko có chọc giận nhưng mà sao số kiếp nó khó khăn

Cha ko mẹ ko người đời giờ long bong

Nó đâu hiểu đc định nghĩa của cuộc sống

Nó còn còn bé chỉ biết đói thì ăn khát thì tự vô thức trong giấc ngủ

Ngày là đêm đến bao giờ mới đủ

TRời đất rộng mênh mông ko nhà ko chốn dung thân

Nó nhìn người người xa lạ nó ko biết hỏi ai

Từng ngày từng ngày từng dòng từng dòng người wa

Đôi chân chất chứa lê la lê la wo wo

Lang thang ngu ngơ vu vơ vu vơ wo wo

Xin ko ai cho xin ko ai cho wo wo

Đôi chân chất chứa lê la lê la lê la lê la

Thấp thoáng ánh sáng trên đôi chân ta khói trắng tan vào bóng đêm ru thân ai u mê với men cay điêu linh đêm nay đâu hay

Quá khứ bỗng chốc kỉ niệm dày xéo nuốt nước mắt tan vào trái tim đôi chân lê lang thang âm vang đâu đây bao đam mê nồng nàn (x2)

Bé vẫn bước những bước đi lang thang cô đơn theo muôn ánh sao lung linh trên cao luôn mang theo bao nhiêu hoài niệm

Ngày mới với nửa sức sống khỏi cái đói cái rét 1 phép màu phép màu phép màu

Đừng làm giọt sương trên mi em rơi em bôn ba tha phương em đi khắp nơi ko ai cho nuôi đôi chân em lăn trong dòng đời

Lạ lẫm những góc phố mới trên môi em mất đi những tiếng cười

Kiếp sống ko = người ta

Ko có tình thương mẹ cha

Miếng ăn xin của người ta

Bốn phương trời là là nhà

Thầm lặng nhìn những dòng bao la số kiếp cay đắng xót xa

Nơi đâu yêu thương nơi đâu tin yêu nơi đâu mái ấm em tôi khuất xa khuất xa

La la la là la la lá la la là la là

La la la là la lá la la la la là là wo wo (x2)


Bài viết trước: Nhớ

Bài viết sau: Ấy ơi


Gửi lời bình