[A friend indeed is a friend in need]

Lưu   Bỏ

Say rồi... tản rồi...

Lưu   Bỏ

liebeDich

Lưu   Bỏ

Tham gia

30/12/2007

Sinh nhật

23

Giới tính

Nữ

Lượt thăm

36,228



Nổi tiếng nó là thế đấy :dp



Phải chăng

Phải chăng anh không còn yêu em nữa

Bởi em đã ko đủ dịu hiền?

Phải chăng anh không còn giận em nữa

Bởi em đã không đủ chân thành?

Mỗi một ngày đi qua

Em đều nghĩ tới anh cả vạn lần

Cùng với bao nhiêu nước mắt

Phải chăng anh đã tha thứ

Cho tất cả lỗi lầm mà em gây ra?

Phải chăng anh đã quên em mất rồi

Nên chẳng một lần quay đầu nhìn lại?

Em đã đứng trước cửa nhà anh

Chờ đợi anh nhìn em, dù chỉ một lần

Giống như khi anh đang nắm chặt tay em

Và em lại được trốn trong trái tim ấm áp của anh

Giống như khi được thấy khuôn mặt anh thật gần

Và mọi điều phía trước, em đều quên đi cả

Mỗi một ngày đi qua

Em đều nghĩ tới anh cả vạn lần

Cùng với bao nhiêu nước mắt

Phải chăng tình yêu của em

Cuối cùng sẽ mang lại tự do?

Em nguyện sẽ đợi chờ mãi

Trong căn nhà tình yêu của anh

Có lẽ những lời biệt ly mà anh đã nói

Đã không xuất phát từ tận đáy lòng

Bởi nỗi đau của hai chúng ta

Sẽ chẳng cần lý do như thế

(H2T)


Bài viết trước: Dạo này tôi hay nghe bài hát này... Hay :D. Tặng các bạn

Bài viết sau: Chào bạn! Rất vui được làm quen :D


Gửi lời bình (Có 5 lời bình) |  Viết lời bình cho bài viết này

a someday nói j thế...vậy là e điếc rùi

NPLien

Đăng vào 1 giờ 30 phút ngày 30 tháng 8 năm 2008

nhoc_ac_loc_choc

Đăng vào 3 giờ 26 phút ngày 23 tháng 8 năm 2008

neu danh nhan tin cho minh

xuanviet004

Đăng vào 10 giờ 36 phút ngày 22 tháng 8 năm 2008

ban oi ban lam dep the minh lam ban dc kho

xuanviet004

Đăng vào 10 giờ 35 phút ngày 22 tháng 8 năm 2008

May là mình bít một tí tiếng trung ! Nếu không thì coi như là điếc rồi :-P

someday

Đăng vào 18 giờ 59 phút ngày 17 tháng 8 năm 2008

Hiển thị từ 1 đến 5 trong tổng số 5

<< < 1 > >>

Gửi lời bình