Lưu   Bỏ

Yêu Một Người - Là Ban Cho Người Ấy Quyền Năng Làm Mình Đau ....!!! Nhớ Một Người - Là Tự Tước Đi Niềm Vui Không Ràng Buộc Nhưng Em Yêu !!! Anh VẪn Nói Rằng Anh Yêu Em . . .

Lưu   Bỏ






P.H.H

Lưu   Bỏ

Tham gia

14/01/2008

Sinh nhật

21/07/1989

Giới tính

Nam

Lượt thăm

9,034



Dại Khờ



Nhìn theo những hy vọng của quá khứ ! bất chợt muốn khóc , muốn yêu , muốn đợi chờ .

theo thời gian tưởng như những điều đó đã được quên lãng ...

...những rồi vào giây phút ấy lại nhớ E

nóimuốnquên mà lại giữ lại tất cả kỉ niệm trong những ngọt ngào của quá khứ

bức ảnh đó dường như muốn níu kéo thời gian xưa .

bật khóc , khóc như chưa bao giờ khóc ...

à ... mà đúng là như thế .

chưa bao giờ khóc ... hay đúng hơn là chưa bao giờ dám khóc

...E đứng đó mà không dám lại gần , chỉ dám nhìn theo từng bước chân E !

... xa dần về quá khứ .

đôi khi anh thấy căm ghét mình ! không dám nói ra điều đó đã dành cho em chi dam im lặng

nuối tiếc cho một kẻ .... Dại Khờ


Bài viết trước: Nếu Biết

Bài viết sau: Đừng Để Kỉ Niệm . . . Làm Em Khóc


Gửi lời bình