(¯°•.¸ß€…¬ƒâñ…Ƕ¬Ø…añ¶¬…¸.•°¯)

Lưu   Bỏ

Lưu   Bỏ

huongh

Lưu   Bỏ

Tham gia

17/03/2008

Sinh nhật

17/03/1992

Giới tính

Nữ

Lượt thăm

4,711



Đôi dép



Bài thơ đầu anh viết tặng em

Là bài thơ anh kể vè đôi dép

Khi nỗi nhớ ở trong long da diết

Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

Hai chiếc dép kia gặp nhau từ bao giờ

Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước

Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược

Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau

Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao

Cùng chia sẻ xứ người đời chà đạp

Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác

Số phận chiếc này phụ thuộc vào chiếc kia

Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi

Mọi thay thế sẽ trỏ thành khập khiễng

Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết

Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

Cũng như mình trong những lúc vắng nhau

Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía

Dẫu bên cạnh sẽ có người thay thế

Mà trong long nỗi nhớ cứ chênh vênh

Đôi dép vô tư khăng khít song hành

Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối

Chẳnghứa hẹn mà không hề phản bội

Lối đi náocungx co mặt cả đôi

Không thế vắng nhau trên bước đường đời

Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc!!!


Bài viết trước: Không có

Bài viết sau: Nhớ


Gửi lời bình