Tham gia
10/06/2008
Sinh nhật
15/09/1992
Giới tính
Nữ
Lượt thăm
4,165
Hoạt động
Tôi đi tìm lại tiếng ve
Cháy trong cách phượng mùa hè thửa xưa
Cổng trường tím những cơn mưa
Ướt vai áo trắng chiều mưa em về
Tôi từ ngày ấy ra đi Xa nhau ko nói được gì để xa Thấy trong màu phượng ướt nhòa Thời gian ngút mắt bay qua vòm trời Đã lâu , như thế lâu rồi Tiếng ve thả xuống lòng tôi không dừng Không mùa đầy cả bâng khuâng Không ngày tháng cứ rưng rưng chẳng tàn
Tôi từ ngày ấy ra đi
Xa nhau ko nói được gì để xa
Thấy trong màu phượng ướt nhòa
Thời gian ngút mắt bay qua vòm trời
Đã lâu , như thế lâu rồi Tiếng ve thả xuống lòng tôi không dừng Không mùa đầy cả bâng khuâng Không ngày tháng cứ rưng rưng chẳng tàn
Đã lâu , như thế lâu rồi
Tiếng ve thả xuống lòng tôi không dừng
Không mùa đầy cả bâng khuâng
Không ngày tháng cứ rưng rưng chẳng tàn
Tôi đi tìm vạt tóc buông Ngày xưa em thả mùi hương ban đầu Tiếng ve làm rối lòng nhau Đốt cành phượng cháy nên màu đỏ tươi ... giờ này em ở nơi đâu có nhớ bướm phượng đỏ hồng ngày xưa ? ^ . ^ T. L
Tôi đi tìm vạt tóc buông
Ngày xưa em thả mùi hương ban đầu
Tiếng ve làm rối lòng nhau
Đốt cành phượng cháy
nên màu đỏ tươi ...
giờ này em ở nơi đâu có
nhớ bướm phượng đỏ hồng ngày xưa ?
^ . ^ T. L
Đăng lúc 21 giờ 0 phút ngày 17 tháng 9 năm 2008
Bài viết mới: NGÀY ẤY XA RỒI
Bài viết cũ: VẬY MÀ HỌ NÓI RĂNG HỌ RẤT YÊU NHAU
Đăng vào 9 giờ 22 phút ngày 18 tháng 9 năm 2008
Các chủ đề