
Ơi cô em gái phù xao
Người con gái đẹp đất Lào triệu voi
Quản gì đường sá xa xôi
Về nơi đất Việt xây đời cùng anh
Đến đây với xứ biển xanh
Vùng quê cồn cát, trăng thanh , gió ngàn
Lòng người tình cảm chứa chan
Bình minh muôn sắc mơ màng như tranh
Em về tắm biển quê anh
Ngờ đâu! duyên nợ tác thânh đôi ta!
Biển khơi dâng sóng mặn mà
"Tình ta như nước hồng hà" phải không?
Việt -Lào tình thắm, duyên hồng
Thương em Xao nọng phải lòng Việt khôn
Mường khoi cuộc sống lai muôn
Nắng mưa đất Việt thắm hồn phù xao
Em ơi phòn lắm -tơi nào
Đạy khô ải Việt hắc xao nọng Lào
(để anh trai việt yêu cô gái Lào)
Rồi đây xuân đến muôn hoa
Nhà anh thêm nụ chăm -pa thắm hồng
Nọng ơi có hiểu nổi lòng
Người trai đất Việt thương con gái Lào
nhớ Tà khẹt -Khăm muộn