Lòng bao xao xuyến, lần về thôn quê
Ơ kìa bến nước bờ tre
Qua cồn cỏ lá là về suối tiên
Đường vào sao lắm thác ghềnh
Vực sâu thăm thẳm cỏ xanh rậm rì
Yêu nhau anh phải gắng đi
Để em sung sướng- anh thì mệt ghê
Mệt thì cũng cố mà về

Để thăm hang động, tiểu khê bốn mùa
Núi đôi, đồng trống, gió lùa
đồi thông hương thoảng, hoa mua ngỡ ngàng
Một đôi ván trắng bắc ngang
Để anh thơ thẩn, nhẹ nhàng buông câu
bập bênh chân dạng trên cầu
Mặc cho ai đó ngập đầu lặn sâu
Ghé tai thầm hỏi nông, sâu?
Núi non hùng vỉ- hang sâu mơ màng”
Chốn quê cảnh đẹp ngỡ ngàng
Thu về ong, bướm rộn ràng thích ghê
Sao lòng bỗng buồn tái tê
Mùa thu ảm đạm- cà phê vơi đầy
muốn anh ở lại chốn này
sao mµ em cứ- hây hây má hồng!
Về ngay em có giận không?
Thôi chiều em vậy- đành lòng ở luôn

Để tiện nói chuyện với nhau (bây giờ và cả về sau)
tôi có đề xuất nho nhỏ nên đăng ảnh mình lên trang
blog mình tôi xin làm tiên phong , các bạn đừng chê
mình già xấu xí nhé!