Lưu   Bỏ

.

Lưu   Bỏ

Lưu   Bỏ

Tham gia

14/03/2008

Sinh nhật

06/04/1985

Giới tính

Nữ

Lượt thăm

21,075



HÔN



XUÂN DIỆU

Sealed with a kiss

Trời ơi , ôm lấy say sưa

Mặt khao khát mặt , lòng mơ ước lòng

Hôn em nước mắt chảy dòng

Em ơi như ngọn đèn chong vẫn chờ

Em hôn anh suốt một giờ

Anh hôn em mấy cho vừa lòng đau

Sao mà chia cách giữa xa nhau

Để cho tháng thảm ngày sầu thế em?

Chao ôi mãi mãi mất tìm

Thấy rồi sung sướng ta đem nhau về

Hôn em ngàn thuở chưa xuê

Ấp iu xương thịt , gắn kề tâm linh

Chiêm bao mà chẳng mơ lòng

Rõ ràng chân thật như trong cuộc đời


Bài viết trước: ANH LÀ NGƯỜI BẠC BẼO

Bài viết sau: LOVE STORY


Gửi lời bình (Có 1 lời bình) |  Viết lời bình cho bài viết này

hon that khe that em / hon em dem Mai mai/  den tan ca dat troi/anh van con hon nua(hay qua! viet ko dau hoa hay)

datvinh

Đăng vào 14 giờ 3 phút ngày 29 tháng 8 năm 2008

Hiển thị từ 1 đến 1 trong tổng số 1

<< < 1 > >>

Gửi lời bình