Tham gia
14/03/2008
Sinh nhật
06/04/1985
Giới tính
Nữ
Lượt thăm
21,173
ĐÓA HOA TÌNH YÊU
ĐÊM KHÔNG SAO MÀ LÒNG ÁNH TỎA SÁNG
VÌ SAU LƯNG ANH CHỞ NỬA VẦNG TRĂNG
CƠN MƯA HÈ KHÔNG LÀM NGUÔI NỖI NHỚ
TÌNH YÊU EM NHƯ NÚI LỬA PHUN TRÀO
Bài viết trước: LOVE YOU AND LOVE ME
Bài viết sau: WHEN ANIMALS IN LOVE
Hôm nay thứ 7 anh à, em ở nhà nhớ anh quá, sao anh ko nt hay dt cho em , em nhớ anh nhiều lắm anh có biết ko, anh làm thơ tặng em cũng chỉ là chót lưỡi thôi à
Đăng vào 22 giờ 42 phút ngày 26 tháng 7 năm 2008
Đăng vào 23 giờ 23 phút ngày 25 tháng 7 năm 2008
Hiển thị từ 1 đến 2 trong tổng số 2
Các chủ đề