Viết tặng em yêu......
Nhớ...
Nửa đêm
vào cái lúc không người qua lại
Xót lòng nhớ
Tầng 3 ô cửa nhỏ
Bóng đèn đường toả ánh sáng não nề
Ta nhớ em
Nhớ hừng hực, đam mê
Nhớ cồn cào và hơn những gì ta nói
Nhớ em lắm
Nhớ những lần nông nổi
Lỡ trêu nhau để mắt hoen sầu
Ta nhớ em
Nhớ ánh mắt, nụ cười
Nhớ mái tóc ta nâng niu từng sợi
Nhớ nụ hôn nhau vồi vội
Yêu nhưng xa. Nhớ đến nao lòng
Có bao giờ đêm hiểu ta không?
Hàng cây lặng im để gió cựa mình trong kẽ lá
Chẳng bao giờ gió hiểu ta cả
Mặc cho ta thở dài não nề
Có nhớ nào bằng nhớ bởi si mê?
Có thương nào bằng thương Ma không nhỉ?
-------------
ONLINE đêm
Chập choạng giữa giao thời
Online đêm
List vắng ngoe, vắng ngoắt
Cơn gió đông
Còn rít vào khe cửa tháng tư
Sót hơi lạnh ùa về
Sót mình ta lang thang YM vắng
Không vào room
Chỉ lẳng lặng gọi tên nhau bằng tin nhắn
Lướt diễn đàn
tìm kiếm cõi riêng tư
Đêm online
Nhớ em giấc nồng say
Chép tạm câu thơ buồn vào trang web nhỏ
Tiếng giao thời
khục khặc liên hồi từ lão đồng hồ cổ lỗ sỹ
Nặng nề như đêm
Thăm thẳm như đêm
Là nỗi nhớ khôn cùng và nghĩ suy thế sự
Online đêm
bao điều để nói
Bao điều để nghe
và cũng chỉ cần có một mình