
Sinh nhật lung linh... sinh nhật ngọt ngào...
Sinh nhật này...Em khẽ nhắm mắt lại và ước thật nhiều,Em nhé. Không ai tham lam khi ước cả, dù ta có ước trăm ngàn điều ước vì mỗi người có biết bao điều để quan tâm, để yêu thương, gắn kết, sẻ chia... Cơn mưa điều ước rơi xuống mang cho ta bao may mắn, bao hi vọng, và ấm áp khi biết mình được nhớ đến trong ngày quan trọng của ai đó. Và hãy dành một trong số đó choAnh nhé.!
Anh chúcEm thêm một tuổi mới bội thu niềm vui, nụ cười và hạnh phúc , xih đẹp, hay ăn , chóng lớn {hế đã nhiều lắm rồi,Em đừng chê nhá! }
Mi làEm "dễ xương", "lun lun lắng nghe, lâu lâu mới hiểu" của Anh ...............
Anh muốn làm bài thơ mừng sinh nhật
Đốt nến hồng cho lấp lánh mắt em
Lời yêu thương gíup em bước vào đời
Đưa em bước vào thiên đường hạnh phúc
Anh muốn làm bài thơ xanh bụi trúc
Gởi đến em cả vũ trụ bao la
Ngàn sắc hoa chim hót rất yêu đời
Tặng em những phút huy hòang trời đất
Những bình minh ánh dương bừng ngây ngất
Rộn tiếng chim ríu rít hót tưng bừng
Thế giới kia với muôn vàn chuyển động
Cuộc sống mình cũng lúc vui lúc buồn
Nhưng em yên tâm tiến bước vững vàng
Lòng phới phới niềm tin yêu hy vọng
Thuở mới lớn em thường hay mơ mộng
Một tình yêu, người lý tưởng khôn cùng
Hy vọng biến niềm mơ thành sự thật .
Tặng Pé.......


Ngày !4 tHáng O8 năM 2O08