0936011235

Lưu   Bỏ

0936011235

Lưu   Bỏ

0936011235

Lưu   Bỏ

Tham gia

15/04/2008

Sinh nhật

12/03/2008

Giới tính

Nam

Lượt thăm

2,886



Tôi yêu thơ nhưng chẳng biết làm thơ, nên phải chép những vần thơ của người khác



Vì yêu em nên anh làm thi sĩ

Thi sĩ buồn thi sĩ làm thơ

Thi sĩ làm thơ thi sĩ khóc

Thi sĩ khóc vì thi sĩ yêu em.

<...>

Mùa thu lưng chừng đến

Lá vàng lưng chừng rơi

Lưng chừng anh với tôi

Tình yêu hay tình bạn.

<...>

Nếu ai bảo yêu thơ là lãng mạn

Xin 1 lần lãng mạn để yêu thơ

Nếu ai bảo yêu em là đau khổ

Xin ngàn lần đau khổ để yêu em

<...>

Anh say rượu ,ngày mai anh sẽ tỉnh,

Anh say tình, biết ngày nào mới tỉnh ...

Cafe đắng bỏ thêm đường sẽ ngọt,

Tình cay đắng biết bỏ gì vào đây ...

<...>

Dẫu biết rằng cố quên sẽ càng nhớ

Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên.

<...>

Dòng sông chảy không hề mệt mỏi

Trọn đời dâng cho bãi phù sa

Tình yêu tôi cũng như dòng sông ấy

Gặp thác ghềnh tung bọt trắng hát ca

<...>

Dòng sông chỉ chảy 1 chiều

Lòng anh chung thuỷ chỉ yêu 1 người

<...>

Trên trời cao tôi là vì sao lẻ

Dưới trần gian tôi là kẻ thất tình.

<...>

Tình yêu là liều thuốc độc

Ai vô tình sẽ hộc máu chết tươi .


Bài viết trước: Có phải ty là thế này chăng ?

Bài viết sau: Sao mọi người cứ hay ghét [Mưa] thế nhỉ ???


Gửi lời bình (Có 1 lời bình) |  Viết lời bình cho bài viết này

bai vieet nay k0 hay cho lem'

binminh

Đăng vào 22 giờ 23 phút ngày 4 tháng 9 năm 2008

Hiển thị từ 1 đến 1 trong tổng số 1

<< < 1 > >>

Gửi lời bình