Đố ai định nghĩa được chữ ghen
Có khó gì đâu dưới ánh đèn
Thấy người yêu cầm tay con nhỏ khác
Nhào cô đấm đá thế là ghen.
------------------
Nếu biết mai anh lấy vợ
Em về nhà lấy chồng cho xong
Mười tám năm sau con em lớn
Sẻ lấy con anh để trả thù.
..................................
Muốn sang thì bất cầu kiều
Muốn thi cho tốt phải liều cóp-pi
...............................
Tình yêu là tình không năn nỉ
Trước khi yêu nghĩ kĩ nghe anh.
***************
Làm sao biết được tình yêu
Làm sao biết được người ta yêu mình
Làm sao biết cách tỏ tình
Làm sao biết được lòng mình đang yêu
~~~~~~~~~~~~
Em định viết tên anh vàotrang giấy
Sợ sau này giấy trắng sẽ phai
Định viết tên anh lên bức tường dài
Sợ tường đổ rồi tên anh cũng mất
Bởi vì thế nên em tìm chỗ cất
Cất tên anhvào tận đáy tim em.
...........................
Yêu hoa em cắm vào bình
Yêu anh em cấm anh đừng yêu ai.
```````````````````````````
Trên đường đời tôi san bằng tất cả
Trên đường tình tôi guc ngã trước anh
**************88
Hồng nào cũng có lòng tự ai
Yêu emrồi đừng chọc gái nghe anh
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Muối đã mặn ngàn năm vẫn mặn
Gừng đã cay muôn thuở càng cay
Bao giờ Trái Đất ngừng quay
Tim em ngừng đập em ngừng yêu anh
Sẽ lấy con anh để trả thù